chia đôi 1
CHIA ĐÔI 1
Con đường từ dạo chia đôi
Bướm ong hoa cỏ đứng ngồi nào yên ?
Trở mình mưa nắng trăm miền
Bến bờ năm cũ gầy duyên bào mòn
Hàng cây cười khóc nỉ non
Mắt ai âu yếm xoe tròn nhìn lâu
Kho tàng cổ tích in sâu
Em như Công chúa sắc màu gieo thương
Đi về góc phố vấn vương
Eo thon nũng nịu giọt sương đẫm tình
Giấc mơ ngây dại nguyên trinh
Bay cao lộng gió đôi mình sóng đôi
Hẹn hò xếp cánh rã rời
Vời xa cay đắng nửa đời nghiêng vai
Thuở xưa ôm suối tóc dài
Bâng khuâng tuổi hạ mấy ai hiểu mình ?
Tàn môi khép mở vô tình
Ta chim cánh cụt nằm in góc chiều
Cho vòng tay nhỏ quạnh hiu
Buồn trông kỉ niệm cánh diều lìa dây
Một thời uống cạn môi say
Nghe thời gian rụng lâu đài ngả nghiêng
Dấu hôn cỏ mọc chớm phiền
Tình yêu dốc lạ non mềm già nua
Thôi đừng bẻ nhánh sông xưa
Lở bồi tan tác bốn mùa xót xa
Ngày 15/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh) Ẩ
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|