em mang mùa hạ đi đâu 2
EM MANG MÙA HẠ ĐI ĐÂU 2
Em mang mùa hạ đi đâu?
Để anh đứng giữa nhịp sầu mênh mang
Phượng hồng vừa tắt lửa vàng
Ve thôi rót mật trên ngàn lá xanh.
Em đi, trời cũng mong manh
Nắng nghiêng một nửa, gió thành nhớ thương
Con đường quen bỗng vô phương
Bước chân lạc giữa khói sương cuộc đời.
Anh nghe thời khắc đang rơi
Như hoa rụng xuống khỏi thời thanh xuân
Một ngày xa, một lần gần
Mà sao cách trở muôn phần đắng cay.
Em mang mùa hạ trên vai
Mang theo tất cả những ngày có nhau
Mang theo ánh mắt nhiệm màu
Mang theo cả những nhịp đau cuối mùa.
Anh xin giữ chút hương xưa
Giữ màu áo trắng, giữ mùa phượng bay
Giữ lời chưa kịp tỏ bày
Giữ cơn mơ cũ những ngày bên em.
Thời gian chẳng chịu ngủ yên
Cứ đem tuổi trẻ ném miền xa xôi
Anh như chiếc lá đơn côi
Run trong gió sớm giữa trời quạnh hiu.
Em đi, mùa hạ cũng theo
Chỉ còn nắng muộn hắt hiu cuối ngày
Anh còn gom chút heo may
Đắp lên kỷ niệm tháng ngày đã qua.
Biết rằng chẳng thể níu xa
Mà lòng vẫn muốn thiết tha giữ hoài
Em mang mùa hạ đi rồi
Mang luôn tuổi ngọc của thời yêu đương.
26/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|