em mang mùa hạ đi đâu
EM MANG MÙA HẠ ĐI ĐÂU
Em mang mùa hạ đi đâu ?
Nhánh cây phượng cũ nghiêng sầu tim côi
Nắng vàng khép tuổi rong chơi
Gió reo réo mộng tàn hơi kiếp nào ?
Dư âm nức nở nghẹn ngào
Giật mình lồng ngực nôn nao đôi bờ
Thời gian cuồn cuộn bóng mơ
Ta về dốc lạ biết chờ đợi ai ?
Em mang mùa hạ trên vai
Nghìn trang nhật kí thương hoài nghìn năm
Ép vào kí ức phân vân
Ngồi ôm suối tóc lặng câm bao giờ?
Lá thu mọc nhánh non tơ
Mầm yêu vun vén hồng hơ nỗi niềm
Giã từ thao thức muộn phiền
Hương mùa phơ phất kém duyên bẽ bàng
Em mang mùa hạ ngổn ngang
Anh còn cười khóc bên hàng giậu thưa
Cỏ khô còn đói hạt mưa
Con đường khắc khoải nẻo xưa vội về
Ta ru điệp khúc não nề
Chạnh lòng đau đáu bồn bề quẩn quanh
Còn đâu là của để dành ?
Khói sương lãng đãng em anh rã rời
Ngày 26/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|