Poem logo
Poem logo

em mang câu lục về nơi mô rồi

Tác giả: Trinhcamle
Bỏ đi chẳng nhắn một lời
Em mang câu lục về nơi mô rồi
Thẩn thờ ra ngóng đầu hồi
Anh ôm câu bát đứng ngồi chẳng yên


Trên cành lẻ bóng vành khuyên
Hót câu chẳng đặng đứng nghiêng mắt buồn
Hôm qua đủ cặp chim khôn
Kêu kêu,đáp đáp véo von suốt ngày
Thế mà tinh sáng hôm nay
Anh vắng câu lục hiểu ngay bạn lòng


Thôi thì chim nhé đứng trông
Bạn về đủ cặp hót mong gọi mình

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm