kìa em 2
KÌA EM 2
Kìa em, chiếc lá vừa rơi xuống
Ta thấy mùa thu đã chạm lòng
Một thoáng gió qua làm ngơ ngẩn
Mà nghe trời đất cũng mênh mông.
Kìa em, đừng hái trái sầu đau
Xuân của đời người ngắn biết bao
Mắt biếc hôm nay còn ánh lửa
Ngày mai e đã úa phai màu.
Kìa em, đôi mắt ấy nhìn ta
Như gọi hồn ta đến rất xa
Ta muốn ôm ghì từng khoảnh khắc
Cho thời gian chớ vội đi qua.
Kìa em, mái tóc còn thơm gió
Hãy để tình yêu nở giữa đời
Đừng để tháng năm thành lá úa
Rơi vào quên lãng giữa chơi vơi.
Kìa em, mạch suối trong veo ấy
Chảy mãi qua tim những ngọt ngào
Một giọt yêu thôi vừa hé nụ
Bỗng đầy hương sắc, bỗng xôn xao.
Kìa em, hai tiếng Ta và Mình
Nghe như hoa nở giữa bình minh
Ta sợ thời gian làm cách trở
Nên càng tha thiết giữ ân tình.
Kìa em, nếu một ngày xa cách
Xin còn lưu lại chút hương xưa
Để khi đọc lại trang thơ cũ
Ta vẫn nghe lòng dậy nắng trưa.
Vì yêu nên sợ đời mau quá
Vì nhớ nên thương cả nắng tàn
Kìa em, hãy sống cho đầy đủ
Một phút yêu thôi cũng ngập tràn.
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|