Poem logo
Poem logo

kìa em 3

Tác giả: Thiên Ân
KÌA EM 3
Kìa em, chiếc lá lìa cành ấy
Rơi giữa chiều sâu của đất trời
Một thoáng mong manh trong cõi tạm
Mà nghe nhân thế cũng chơi vơi.

Kìa em, bến vắng sông trôi chậm
Mây xám giăng đầy nẻo viễn phương
Ai đã đánh rơi mùa hạnh phúc
Để chiều mang nặng bóng ly hương?

Kìa em, đôi mắt buồn xa vắng
Như chứa ngàn năm của biển sầu
Ta đứng bên đời nghe gió lạnh
Mà lòng chìm xuống một dòng sâu.

Kìa em, tóc thả chiều thu muộn
Một sợi buồn theo gió cuối mùa
Nắng cũ hao gầy trên nhánh lá
Thời gian lặng lẽ phủ sương thưa.

Kìa em, mạch suối trong ngày ấy
Có còn ngân tiếng giữa hồn nhiên?
Hay đã theo dòng trôi khuất nẻo
Để lòng hoang vắng những ưu phiền?

Kìa em, hai tiếng Ta và Mình
Giờ như tiếng vọng giữa thinh không
Trang thơ khép lại từ năm cũ
Mực tím phai dần theo nước sông.

Chiều xuống. Trời cao buồn vô tận
Mây về chất ngất phía chân mây
Ta nghe chiếc lá rơi đơn độc
Như một đời người giữa gió bay.

Kìa em, nếu gặp mùa sau nữa
Xin giữ trong lòng chút nắng xưa
Để giữa mênh mang trời đất rộng
Còn nghe hương cũ thoảng sang mùa.
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm