kìa em 1
KÌA EM 1
Kìa em chiếc lá xa cành !
Tựa hồ sương khói mong manh phận người
Tình yêu từ độ chẻ đôi
Uyên ương gãy cánh phương trời chìm mau
Kìa em hái trái thương đau !
Thời gian xếp cánh ăn sâu bóng hồn
Bày chi bữa tiệc cô đơn
Đất trời nức nở đòi cơn dày vò
Kìa em đôi mắt tròn vo !
Nhìn đi mai mốt lần mò tìm đâu?
Môi hồng e ấp bắc cầu
Tóc dài, tóc ngắn cần nhau bao giờ ?
Kìa em gieo hạt ươm mơ !
Tình ra nõn búp mau xơ xác mùa
Nhánh cây nhớ nắng đong đưa
Hẹn hò khoảnh khắc sớm trưa chạnh lòng
Kìa em mạch suối khơi trong!
Hương tình năm cũ ép dòng thời gian
Rèm mi ươn ướt miên man
Ong gieo mật ngọt dở dang góc nhìn
Kìa em hai tiếng Ta, Mình !
Trái tim đánh thức giật mình nhớ nhau
Trang thơ điệp khúc nghẹn ngào
Dấu câu chấm lửng... rớt vào hư không
Ngày 12/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|