con trâu
CON TRÂU
Tác giả: Học Lạc (1842 – 1915)
Mài sừng cho lắm cũng là trâu
Ngẫm lại mà xem thật lớn đầu
Trong bụng tham lam ba lá sách
Ngoài cằm lém đém một chòm râu
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy
Làm lễ bôi chuông nhớt nhác sầu
Nghé ngọ già đời quen nghé ngọ
Năm dây đàn gảy biết chi đâu.
.
CON TRÂU
Có vế có vai vẫn kiếp trâu
Nghe lời chi lắm cũng u đầu
Phì phò cày ruộng xì hơi mũi
Lép nhép nhai rơm rụng sợi râu
Phá trận băng rừng bao kẻ nhớ?
Khao quân xẻ thịt mấy ai sầu!
Cả đời ngụp lặn ao bùn đục
Cửa rộng nhà cao chẳng thấy đâu.
Tú Điếc hoạ
August 30, 2026