thôi lỡ
THÔI LỠ
Thôi lỡ, vòng tay năm cũ
Gõ mùa ấm áp tim côi
Xạc xào lá rơi ủ rũ
Nghìn năm nghe tiếng đau đời
Nghiêng vai gánh gồng cay đắng
Bốn mùa tóc gió thôi bay
Ngẫm cười bạc đầu thân phận
Tình yêu gãy nhanh sông dài
Thôi lỡ, cung đàn buông tiếng
Giật mình một thoáng hư vô
Cóc già cắn răng đay nghiến
Giọt mưa thức ngủ bao giờ ?
Đi qua cánh đồng trinh nữ
Khép mở buổi chiều rất xa
Em như bóng mây quá khứ
Bay đi mất chất thật thà
Thoi lỡ môi hồng hờ hững
Đêm khuya rón rén trao nhau
Cho anh dạt dào cảm hứng
Vườn yêu hái trái ngọt ngào
Suối tóc hương yêu bồ kết
Mượt mà mát rượi lòng anh
Ru em ngậm ngùi đoạn kết
Xót xa, chiếc lá lìa cành
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|