Poem logo
Poem logo

thôi lỡ 2

Tác giả: Thiên Ân
THÔI LỠ 2
Thôi lỡ rồi em! Thôi lỡ rồi!
Mùa xuân trong mắt đã xa xôi
Anh nghe thời gian đi rất vội
Cắn nát lòng ta giữa cuộc đời.

Anh muốn giữ em trong khoảnh khắc
Như giữ hương hoa giữa ngón tay
Mà em là gió, là mây bạc
Thoáng chốc tan rồi cuối tầm bay.

Ngày ấy môi em vừa chớm ngọt
Cho anh say đắm cả nhân gian
Mỗi tiếng em cười rung ánh nắng
Đốt lòng anh cháy tựa hoa vàng.

Anh đã yêu em bằng tất cả
Bằng tim non trẻ rất cuồng si
Bằng những đêm dài không ngủ được
Nghe tình thao thức dưới hàng mi.

Nhưng tuổi trẻ nào không hữu hạn
Hoa vừa thơm đã vội phai hương
Tay vừa chạm tới thiên đường nhỏ
Đã thấy chia ly đứng cuối đường.

Anh sợ lắm thời gian tàn nhẫn
Mang em đi khuất giữa vô cùng
Để anh ôm mãi trời thương nhớ
Như biển ngàn năm khát bến sông.

Suối tóc bồ kết còn thơm đó
Hay đã bay về phía mộng xa?
Anh tìm trong gió, trong đêm vắng
Chỉ gặp trăng buồn với bóng ta.

Thôi lỡ rồi em! Thôi lỡ thật!
Đời người đâu mấy độ xuân xanh
Chỉ một lần yêu, một lần mất
Mà nghe tan vỡ cả hồn anh.

Nếu được sống thêm ngàn tuổi nữa
Anh vẫn đi tìm ánh mắt em
Giữa cõi thời gian đầy ly biệt
Nhặt từng mảnh nhớ vá con tim.

Thôi lỡ rồi em... nhưng anh biết
Tình yêu không chết bởi xa rời
Nó hóa thành đau, thành nhung nhớ
Để cháy trong lòng đến hết đời.
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm