Poem logo
Poem logo

chỗ nằm giá băng

Tác giả: Thu Vàng
Chỗ Nằm Giá Băng
—--------------------
Giả là băng nở nụ cười
Giả như mây ngụ bầu trời mênh mông
Lá vàng đâu - chắc là không
Chỉ lẩn quẩn trắng màu mong manh sầu

Nhìn theo giòng nước rầu rầu
Cảm giác thiêu thiếu chợt bâu quanh mình
Mắt long lanh lệ làm thinh
Gió gào thét gió tiếc tình gió bay

Đêm nay không gối kề tay
Ôm choàng hơi lạnh mà say nghẹn ngào
Dù sao cũng vẫn không sao
Bao nhiêu đâu thấm nỗi đau âm thầm

Một kỷ niệm mấy chục năm
Cón khoe với một chỗ nằm giá băng!?

Thu Vàng
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm