đèn khuya
Đèn Khuya
Đêm sâu gió lạnh ngoài thềm
Đèn khuya thao thức bên rèm lặng im
Một mình ngồi đếm cánh chim
Nghe thời gian nhỏ trong tim từng hồi
Canh tàn sương phủ đầy vơi
Ánh đèn vàng nhạt chơi vơi bóng tường
Lòng theo kỷ niệm vấn vương
Tìm trong dĩ vãng con đường đã xa
Đèn khuya chứng giấc tuổi hoa
Chứng bao mơ ước chan hòa tháng năm
Ngọn đèn lặng lẽ âm thầm
Soi từng trang giấy soi tâm sự người
Ngoài kia mưa rắc đầy trời
Trong phòng ngọn lửa vẫn ngời niềm tin
Dẫu cho năm tháng lặng im
Đèn khuya còn giữ trái tim ấm nồng
Đêm nay trăng khuất sau song
Đèn khuya vẫn tỏa ánh hồng dịu êm
Mai này dù có xa thêm
Nhớ đèn khuya sáng bên thềm quê hương.
Santa Ana, CA
Dec 31, 2012
Viễn Phương (OVQ)