ngày khai giảng đã xa 2
NGÀY KHAI GIẢNG ĐÃ XA 2
Ngày khai giảng đã xa rồi đó
Sân trường vàng nắng đổ bên song
Em đi bỏ lại mùa hồng
Để tôi đứng ngóng mênh mông cuối trời.
Con đường nhỏ một thời chung lối
Nay cỏ gầy phủ kín dấu chân quen
Chiều thu gió thổi qua rèm
Nghe như tiếng gọi êm đềm năm nao.
Áo trắng ấy biết vào đâu nhỉ?
Có còn bay trong gió học trò?
Hay là theo những chuyến đò,
Qua sông bỏ lại câu hò bâng khuâng?
Ngày khai giảng trống trường còn đó
Mà lòng người cách trở xa xôi
Bâng khuâng đứng giữa sân rồi
Nghe thu rụng xuống đầy vơi nỗi niềm.
Hoa phượng cũ bên thềm vẫn đợi
Nhớ bàn tay ai với ngày nào
Mắt buồn như khói sương cao
Nhìn theo chiếc lá lao đao cuối mùa.
Tôi trở lại trường xưa lặng lẽ
Mấy hàng cây đứng kể chuyện đời
Bạn bè lưu lạc muôn nơi
Người còn, người mất, người rời quê hương.
Em có nhớ con đường năm ấy,
Lối tan trường nắng cháy hàng me?
Tôi còn giữ một câu thề,
Mà thu năm cũ đã về với thu.
Ngày khai giảng bây giờ vẫn thế,
Chỉ riêng lòng chẳng thể như xưa.
Nghe chuông chiều đổ lưa thưa,
Mà thương chiếc bóng trong mưa học đường.
Ngày 5/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|