Poem logo
Poem logo

ngày khai giảng đã xa 3

Tác giả: Thiên Ân
·

·
NGÀY KHAI GIẢNG ĐÃ XA 3
Ngày khai giảng đã xa rồi em nhỉ?
Tiếng trống trường còn thổn thức đâu đây
Anh đứng lặng giữa mùa thu chín tới
Nghe thời gian nghiêng bóng xuống hàng cây.
Anh muốn giữ một màu hoa phượng cũ
Một trời xanh, một khoảng nắng sân trường
Muốn níu lại những bàn tay tuổi nhỏ
Đã xa rồi theo gió cuốn mù sương.
Ngày khai giảng áo em như cánh bướm
Bay dịu dàng qua ngõ nhớ tim anh
Mắt em biếc làm mùa thu xao động
Cho hồn thơ run rẩy những mong manh.
Ôi tuổi trẻ như dòng sông chảy vội
Chẳng đợi ai bên bến đợi vô cùng
Ta vừa chạm đã nghe mùa ly biệt
Vừa yêu rồi đã thấp thoáng mông lung.
Anh tiếc lắm những ngày xưa rất đỗi
Tiếc sân trường, tiếc ghế đá hàng me
Tiếc tiếng ve còn ngân trong kẽ lá
Tiếc môi cười vừa nở đã xa quê.
Ngày khai giảng giờ thành trang cổ tích
Khép lại rồi mà vẫn sáng trong tim
Anh cúi nhặt một chiếc lá thu muộn
Nghe hương xưa còn đọng ở im lìm.
Nếu được đổi một mùa thu hiện tại
Lấy một lần trở lại thuở ban đầu
Anh sẽ giữ từng giây từng phút nhỏ
Như giữ em trong ánh mắt nhiệm màu.
Nhưng thời gian là con tàu không đợi
Cứ mang đi bao kỷ niệm ngọt ngào
Để mỗi độ nghe tiếng trống khai giảng
Lại thấy lòng thương nhớ đến nao nao.
Ngày 5/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm