ngày khai giảng đã xa 4
NGÀY KHAI GIẢNG ĐÃ XA 4
Ngày khai giảng đã chìm trong mây khói
Mấy tầng thu phủ tím một chân trời
Sân trường cũ lặng im màu nắng cũ
Bóng thời gian nghiêng xuống giữa lòng người.
Hàng phượng đứng như ngàn năm chẳng nói
Lá âm thầm rơi mỏng xuống chiều sâu
Tiếng trống cũ vọng về từ dĩ vãng
Nghe mênh mang như vọng tự tinh cầu.
Ta trở lại mà hồn như lữ thứ
Giữa quen thân bỗng hóa cõi xa vời
Chiếc ghế đá còn ngồi im đợi nắng
Mà người xưa đã khuất cuối chân trời.
Con đường nhỏ năm nào in bóng nguyệt
Nay heo may phủ trắng dấu chân quen
Mây vẫn trôi trên bầu trời năm cũ
Chỉ lòng người thêm một nỗi ưu phiền.
Ngày khai giảng, mùa thu nào đã mất?
Mà hương xưa còn đọng giữa không gian
Ta cúi nhặt một màu hoa phượng muộn
Nghe buồn rơi như lá rụng bên ngàn.
Trời đất rộng, đời người như chiếc bóng
Thoáng hiện rồi tan giữa cõi vô cùng
Tiếng trống ấy còn ngân trong ký ức
Mà tuổi xanh trôi khuất tận mịt mùng.
Chiều xuống chậm trên sân trường quạnh quẽ
Mấy hàng cây ôm bóng đổ cô liêu
Ngày khai giảng đã xa như cổ tích
Chỉ nỗi buồn còn ở lại rất nhiều.
Ngày 6/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|