nhớ trường
NHỚ TRƯỜNG
Bài thơ dựa vào bài NHỚ RỪNG của THẾ LỮ
Gánh một khối dỗi hờn trong góc vắng
Giật mình bóng câu cửa sổ lệ sa
Nhớ ngày xưa dưới bóng phượng chớm già
Giương tia mắt dõi áo dài theo gió
Nay giã từ nằm thở than bóng cỏ
Giọt cà phê nghìn cay đắng xót xa
Suối tóc dài hương thoang thoảng dần qua
Đời chẵn lẻ mấy ai buông bỡ ngỡ ?
Thương một thời hứng giọt yêu đầu ngõ
Thuở bướm hoa căn nhà gỗ chỗ ngồi
Giọng nói run run e ấp vành môi
Tiếng cười bật lên bên tai thấp thoáng
Giáo án mở ra chân trời lãng mạn
Bục giảng kia lửa bỗng cháy một đời
Lời nhỏ to nương mình theo nhịp sống
Chiếc bóng thu gầy, dấu giày năm tháng
Lửa trại bừng lên reo hò giấc sáng
Suối Mơ quay cuồng điệp khúc chơi vơi
Ly bia đầy vơi dốc cạn hụt hơi
Gắn bó keo sơn lẽ đời ôm lấy
Róc rách hoàng hôn thường dòng suối chảy
Chơi rắn rồng bay nhảy mát không gian
Đêm trở mình ngồi uống bóng trăng tan
Mật ngọt hương hoa rót vào êm ái
Rong ruổi biển xanh tâm hồn tắm gội
Dốc đá cheo leo thoai thoải chân dài
Tiếng hát bơ vơ cay đắng mắt ai
Miền cảm xúc vỗ về nghìn tuôn chảy
Kỉ niệm ăn mòn một thời hoang dại
Than ôi! thời hoa bướm nay còn đâu?
Nay ta về tay ôm bóng gợn sầu
Chiếc bóng quê hương mái đầu sương khói
Mơ màng trăng sao thả chùm bối rối
Buông thẫn thờ chênh chếch một dòng đau
Ngẫm mà thương " Xin thời gian qua mau"
Tích tắc đồng hồ kim giờ ôm phút
Luẩn quẩn loanh quanh tựa chim cánh cụt
Lớp học, trường xưa trả lại cho ai ?
Mòn mỏi con ngươi, gồng gánh nghiêng vai
Hỏi lá về đâu ngập cả đường dài ?
Viên đá cuội ngủ yên bờ dĩ vãng
Lời cuối cùng xin khép trang giáo án !
Bụi phấn rơi sẽ dừng lại bến bờ
Mai sau có ai ngồi hái giấc mơ ?
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa trăn trở
" Nhật kí đời tôi" giở trang giọt nhớ
Điệp khúc ngày xưa xao xác ru hồn
Gói ghém yêu thương " Chia tay hoàng hôn "
Chiều 8/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 6 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|