Poem logo
Poem logo

nhớ trường 3

Tác giả: Thiên Ân
NHỚ TRƯỜNG 3
Chiều nay trở lại trường xưa
Hàng cây đứng đợi như vừa hôm qua
Sân trường còn bóng phượng già
Mà người năm cũ đã xa mất rồi.

Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi
Nghe trong gió thoảng một thời học sinh
Áo ai trắng giữa sân tình—
À không, áo trắng sân mình năm xưa.

Nhớ ngày nắng sớm, chiều mưa
Nhớ trang giáo án, nhớ trưa đứng trường
Êm đềm bục giảng thân thương
Bao nhiêu câu chữ vấn vương một đời.

Nhớ người đồng nghiệp bên tôi
Cùng chung bụi phấn, cùng ngồi dưới hiên
Lời ai thuở ấy dịu hiền
Nói cười còn vọng bên miền thời gian.

Nhớ đêm lửa trại rộn ràng
Bạn bè nâng cốc , tiếng đàn ngân nga
Suối Mơ nước chảy dần dà
Mà nghe như chảy qua tà áo ai.

Một thời tóc vẫn còn dài
Một thời chân bước miệt mài đường xa
Biển xanh, dốc đá, rừng hoa
Bao nhiêu kỷ niệm như là mới đây.

Thế rồi năm tháng qua tay
Xuân đi, hạ đến, thu đầy lá rơi
Mái đầu nay đã bạc rồi
Mà thương sân cũ, thương người năm xưa.

Lớp trường vẫn đó nắng mưa
Hàng cây vẫn đứng như chưa đổi dời
Chỉ người đứng lớp một thờ
Nay về nhặt bóng của đời rơi mau

Khép trang giáo án đã lâu
Phấn bay theo gió bạc màu tháng năm
Chiều nghiêng một vệt âm thầm
Nghe câu từ biệt lặng câm vô ngần

Mai này ai đứng dưới sân
Ai nâng trang sách, ai lần bục xưa?
Ai nghe tiếng phượng gọi mùa
Ai thương chiếc lá cuối mùa rơi nghiêng?

Tôi về chẳng biết gọi tên
Mái trường hay gọi tuổi nên thân người
Chỉ nghe một tiếng trong tôi
“Trường xưa ơi, nhớ một đời chưa nguôi!”

Xuân qua, hạ lại, thu rồi
Đông sang, ngoảnh lại một đời đã xa
Tôi về đứng dưới phượng già
Thấy mình còn lại bóng tà áo vương

Lời quê gửi lại sân trường
Gửi hàng cây cũ, con đường năm nao
Mai dù đi tận phương nào
Một miền thương nhớ vẫn vào trong tim.

Trường xưa xin giữ hộ mình
Một thời áo trắng, một tình ngây ngô
Mai sau tóc có bạc phơ,
Vẫn còn nhớ tiếng mơ hồ ngày xưa.
Ngày 25/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm