chiều thu đó có em
Chiều Thu Đó Có Em
Chiều thu ấy trên phố buồn yên ắng
Lá vàng rơi theo gió cuối trời xa
Phố vẫn đông mà lòng sao trống vắng
Tôi tìm về thương nhớ một chiều qua
Chiều thu đó có em
Có bàn tay trong tay có môi cười
Có hàng cây nghiêng mình trong gió nhẹ
Có tình yêu đẹp nhất một đời tôi
Rồi từ đó em đi về xứ lạ
Để chiều thu còn lại với riêng tôi
Bao năm tháng tưởng chừng quên tất cả
Mà mùa thu vẫn gọi nhớ một người
Chiều thu đó có em
Nay chỉ còn chiếc lá úa bên đường
Tôi đứng lại giữa phố chiều đơn lạnh
Nghe trong lòng một nỗi nhớ còn vương
Chiều thu đó có em
Và trong tôi, còn mãi, một mùa thu...
Có em.
Westminster, CA
Aug 28, 2004
Viễn Phương (OVQ)