lạm phát thơ 2
Thiên hạ nhà thơ nhiều quá xá
Mỗi ngày sản xuất vạn bài thơ
Thượng vàng hạ cám thảy đều có
Ta đọc miệng khô, mắt hóa mờ
Có kẻ xưng danh và vỗ ngực
Rằng ta đích thị một thiên tài
Mộng mần thi sĩ nên bỏ học
Chữ cùn thơ cóc chớ thài lai
Có kẻ chuyên mần thơ thả thính
Nhưng giờ kiều nữ mê đại gia
Để nhà thơ nọ thầm toan tính
Mần cả tập thơ hận đàn bà
Có kẻ in thơ đem đi bán
Người mua lác đác cảnh chơ chiều
Ngẫm đời thi sĩ mà ngao ngán
Tức mình chửi cả bạn đồng liêu
Có kẻ đan tâm mần thơ ếch
Nâng bi lãnh tụ, các ông quan
Câu thơ đặc sệt mùi Phan Thiết
Khắm ví con thuyền xứ Nghệ An
Danh vọng thi nhân xưa cao ngất
Ngày nay bệ rạc đến thế ru?
Thơ ca đâu phải là cỏ rác
Ông Tú Vị Xuyên mắng bỏ bu!
September 20, 2026