Poem logo
Poem logo

dường như 4

Tác giả: Thiên Ân
DƯỜNG NHƯ 4
Dường như em đã xa rồi
Mà hương vẫn đậu bên trời nhớ nhung
Mà môi vẫn cháy vô cùng
Như còn giữ một mùa xuân êm đềm
Dường như nắng đã ngả nghiêng
Mà tim ta vẫn đảo điên vì người
Chiều nay gió lạc chân trời
Mang theo tóc ấy một thời đắm say.
Ta nghe tuổi trẻ hao gầy
Từng ngày rơi xuống trên tay âm thầm
Em đi, bỏ lại trăm năm
Cho ta nhặt mãi những lần đã qua.
Trời xanh cũng hóa phôi pha
Lá vàng cũng biết xót xa phận mình
Tình yêu như ánh bình minh
Đẹp thay khoảnh khắc rồi thành khói sương.
Ta từng uống cạn yêu thương
Như người khát nước bên đường gặp mưa
Từng ôm cả một mùa xưa
Trong đôi mắt biếc đong đưa dịu dàng.
Em như thiếu nữ thiên đàng
Bước qua làm cả nhân gian dậy thì
Một lần ánh mắt xuân đi
Mà ta còn nhớ những gì đã tan.
Dường như hoa đã úa tàn
Dường như mây đã sang ngàn biệt ly
Mà lòng còn cứ mê si
Như con ong nhỏ thầm thì ươm mong
Ôi thời gian, kẻ bão giông!
Sao không đứng lại giữa dòng yêu đương?
Cho ta giữ chút thiên đường
Trong hơi thở cuối còn vương bóng người.
Hoàng hôn tím cả chân trời
Ta nghe năm tháng ngậm ngùi bay qua
Dường như em đã rất xa
Mà ta vẫn sống như là vì em.
Ngày 26/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm