dường như 5
DƯỜNG NHƯ 5
Dường như chiều đã sang sông
Mây trôi lặng lẽ, bềnh bồng quạnh hiu
Con đường hun hút đìu hiu
Bóng người khuất nẻo, bóng chiều khuất theo.
Dường như lá rụng ven đèo
Gió thu mấy ngả mang nhiều nhớ thương
Ngàn cây đứng lặng bên đường
Nghe trong thớ gỗ đoạn trường thời gian.
Bến xưa nước chảy miên man
Dòng trôi chẳng biết hợp tan thuở nào
Bờ xa sương phủ nghẹn ngào
Cánh chim nghiêng bóng rơi vào cô đơn.
Ta ngồi đếm tuổi hoàng hôn
Đếm từng chiếc lá vàng hơn mỗi ngày
Nghe mùa lặng lẽ qua tay
Nghe lòng lặng lẽ phủ đầy khói sương.
Tình xưa như giọt bên nguồn
Rơi vào đá lạnh còn vương tiếng buồn
Trăm năm chỉ một linh hồn
Mang theo dĩ vãng đi muôn dặm dài.
Núi xa xanh đến u hoài
Mây xa trắng đến miệt mài nhớ mong
Trời cao mở rộng vô cùng
Mà người đã khuất giữa vùng nhân gian.
Dường như gió cũng bàng hoàng
Đi qua bến cũ ngỡ ngàng tìm ai
Dường như nắng cũng nhạt phai
Nghiêng trên cỏ úa một vài tia thương.
Hoàng hôn xuống kín nẻo đường
Khói lam chìm giữa vô thường mênh mang
Ta như chiếc lá thu vàng
Lạc trong vũ trụ bàng hoàng đơn côi.
Dường như em đã xa rồi
Mà sông còn chảy, mà trời còn sâu
Mà trong đáy mắt u sầu
Một miền thương nhớ bạc màu thời gian.
Ngày 26/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|