dường như 3
DƯỜNG NHƯ 3
Dường như ta đã giã từ
Thôi rơi, bụi phấn chiều thu âm thầm
Bên thềm , chiếc lá lặng câm
Ngủ yên dĩ vãng chỗ nằm héo hon
Tình xưa, nghĩa cũ mỏi mòn
Cánh chim bạt gió núi non chập chùng
Cho ai lệ đổ rưng rưng
Một mình ôm bóng lạnh lùng hương xưa
Dường như đá cuội già nua
Rong rêu bám vội nắng mưa bốn mùa
Dặn lòng cỏ xót xa đưa
Mùi hương thiếu nữ mới vừa hồn say
Nõn nà hương tóc bờ vai
Thời ta uống cạn môi ai nồng nàn ?
Tựa như trinh nữ đồng hoang
Nuông chiều khép mở ngập trang yêu người
Dường như ngọn gió ra khơi
Ta còn hoá đá khôn nguôi nỗi niềm
Khen ai gỡ bỏ bờ duyên
Rối răm reo réo ngả nghiêng khóc cười
Hoàng hôn xếp cánh chân đồi
Lắng nghe tình rụng tơi bời khói sương
Rã rời, phút cuối tư tương
Mùa đi vụn vỡ ngập đường xót xa
Ngày 26/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 26 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|