Poem logo
Poem logo

mùa thu trở lại 2

Tác giả: Thiên Ân
MÙA THU TRỞ LẠI 2
Mùa thu trở lại trường xưa
Nghe trong tiếng trống sớm trưa vọng về
Sân trường một thoáng heo may
Lá vàng nghiêng xuống những ngày đã xa.
Con bướm trắng lướt qua hoa
Bình minh khép mở hiên nhà mùa thu
Áo em trắng giữa sương mù
Một tà áo mỏng mà ru cả trời.
Ngày xưa ta đã yêu người
Đã từng háo hức với đời xanh non
Môi hồng một thuở môi son
Hương em còn đọng lối mòn năm xưa.
Ta về nhặt bóng ngày xưa
Nhặt từng tiếng guốc dưới mùa lá rơi
Đan tay một thuở bên đời
Mà nghe trời đất chơi vơi cõi lòng.
Ngôi trường cũ đứng im trông,
Hàng cây còn giữ bóng hồng năm nao.
Ghế ngồi phủ bụi hanh hao,
Mà nghe kỷ niệm dạt dào trong tim.
Mắt người xa khuất im lìm,
Mái tóc năm ấy biết tìm nơi đâu?
Một lời thề cũ bạc màu,
Theo mây theo gió qua cầu biệt ly
Vay nhau một thuở xuân thì,
Trả nhau năm tháng còn gì trong tay?
Cọng cỏ khô dưới chân ngày,
Mà nghe giọt lệ hao gầy từ lâu.
Ta về gõ cửa chiêm bao,
Chiêm bao đã lạnh, trăng sao cũng buồn.
Nhánh phượng cuối mùa nghiêng xuống,
Đỏ như một chút máu hồng phôi pha.
Áo thời gian phủ hiên nhà,
Xô nghiêng kỷ niệm, nhạt nhòa dấu xưa.
Ta về giữa buổi thu thưa,
Nghe sông năm tháng đẩy đưa cuối trời.
Sân trường vẫn đó, người ơi,
Chỉ ta đã khuất một thời trong ta.
Xin trả lại những ngày hoa,
Trả sân trường cũ, trả tà áo thơm.
Còn ta đứng giữa hoàng hôn,
Nghe thu rơi xuống linh hồn rất sâu.
Một mùa thu nữa qua mau,
Một đời ngoảnh lại — còn đâu bóng mình.
Ngày 6/9/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm