xin đi ngày buồn
XIN ĐI NGÀY BUỒN
Xin đi thăm thẳm ngày buồn
Về thôi, nước lũ mưa nguồn vời đau
Hoàng hôn ôm bóng nghẹn ngào
Xác xơ cỏ úa thì thào khóc than
Ngẩn ngơ chiếc lá chớm vàng
Ngày xanh lốm đốm hương tan mịt mờ
Trăm năm trong cõi tình cờ
Mấy ai ngồi đấy đợi chờ hoài công ?
Xin đi mơn mởn má hồng
Vườn yêu hoa cỏ bướm ong lượn lờ
Giọt yêu run rẩy đan mơ
Gieo tình mọc lá hững hờ mong manh
Ai ngờ chiếc lá lìa cành ?
Cuốn theo chiều gió vỡ nhành tương tư
Gói câu ân ái giã từ
Đất trời tối sáng tựa như bão lòng
Xin đi giọt lệ hư không
Đóa hoa năm cũ buồn trông bóng gầy
Thời gian như cánh vạc bay
Mai sau sỏi đá ươm đầy xót xa
Xin đi dĩ vãng nhạt nhòa
Bao giờ về lại rêu ra tháng ngày
Ngày 15/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|