Poem logo
Poem logo

xin đi ngày buồn 1

Tác giả: Thiên Ân
XIN ĐI NGÀY BUỒN 1
Xin đi những tháng ngày buồn
Cho tôi khép lại con đường đã qua
Chiều nay gió thổi hiên nhà
Lá vàng rụng xuống như là nhớ ai.
Xin đi những mộng ngày mai
Từng theo cánh bướm bên ngoài giậu thưa
Người đi từ độ sang mùa
Bến sông còn đợi, đò chưa muốn về.
Ngõ quê lặng tiếng chân đi
Hoa xoan tím rụng bờ tre cuối làng
Tôi ngồi vá lại thời gian
Mà kim chẳng nối được ngàn nhớ thương.
Ngày xưa chung một con đường
Em qua áo lụa còn vương hương đồng
Mắt cười như ánh trăng sông
Làm tôi thao thức mấy dòng tương tư.
Ai ngờ duyên ngắn như mơ
Vừa se chỉ thắm đã chờ chia phôi
Người đi khuất nẻo xa xôi
Để tôi ở lại bên trời quạnh hiu.
Chiều nay mây trắng phiêu diêu
Con cò lẻ bạn bay chiều sang sông
Tôi mang một gánh chờ mong
Qua bao mùa lúa vẫn không thấy người.
Xin đi những tiếng yêu xưa
Cau già trước ngõ cũng vừa trổ bông
Bao năm nước chảy xuôi dòng
Mà câu hẹn cũ vẫn còn đâu đây.
Xin đi kỷ niệm hao gầy
Cho lòng thôi những tháng ngày ngẩn ngơ
Nhưng đêm nghe gió vật vờ
Lại thương chiếc bóng bên bờ dậu thưa.
Mai sau tóc có bạc phơ
Tôi còn nhớ một mùa thơ đã từng
Người như cánh én đầu xuân
Bay qua để lại ngại ngần trong tim.
Ngày 15/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm