xin đi ngày buồn 2
XIN ĐI NGÀY BUỒN 2
Xin đi nhé những chiều buồn đã cũ
Đừng trở về lay thức giấc tim tôi
Trời hôm nay xanh đến lạ trên đời
Mà thương nhớ vẫn đầy vơi ngực thở.
Xin đi nhé những môi hồng thuở đó
Đã một lần làm nắng cháy hồn ta
Đã một lần gieo bão giữa tim hoa
Cho sự sống hóa muôn ngàn run rẩy.
Anh muốn giữ thời gian trong tay ấy
Như giữ em trong nhịp đập yêu đương
Nhưng tháng năm là cánh gió vô thường
Bay rất vội qua khu vườn tuổi trẻ.
Ngày em đến, đất trời như mới mẻ
Bướm cũng say và lá cũng thành thơ
Giọt mắt em long lanh một cõi mơ
Làm anh ngỡ thiên đường vừa mở cửa.
Rồi em đi, như hoàng hôn tắt lửa
Cả mùa xuân nghiêng ngả giữa hồn anh
Chiếc lá yêu chưa kịp thắm trên cành
Đã rơi xuống giữa ngàn cơn gió dữ.
Anh gọi mãi một tên người quá khứ
Tiếng vọng về tan giữa bóng sương sa
Tình yêu kia đẹp đến thế, vậy mà
Không thắng nổi bước chân ngày ly biệt.
Xin đi nhé những ngọt ngào tha thiết
Những môi hôn còn bỏng cháy trên môi
Những đêm dài thức trắng giữa đơn côi
Nghe tuổi trẻ âm thầm rơi từng giọt.
Bởi anh biết chẳng điều chi còn được
Khi thời gian khép lại cánh hoa lòng
Chỉ còn đây một khoảng nhớ mênh mông
Và bóng em trong vô cùng thương tiếc.
Nếu mai nhé đời phủ đầy tóc bạc
Anh vẫn còn nâng niu một mùa yêu
Như vì sao còn thức giữa cô liêu
Soi dĩ vãng lung linh miền kỷ niệm.
Xin đi nhé những ngày buồn lưu luyến
Để hồn ta còn giữ được hương người
Dẫu tình yêu tan giữa cuối chân trời
Vẫn rực cháy như mặt trời không tắt.
Ngày 15/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|