Poem logo
Poem logo

quê hương trong tôi

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Tôi về quê cùng với gió heo may
Con đường cũ, tháng mười mưa sũng nước
Tuổi thơ ấu, bao lần qua ngập lút
Trước sân nhà, thả thuyền giấy làm sông

Tháng mười về, lúa đã chín đầy đồng
Bầy chim nhỏ, rủ nhau về nhặt thóc
Cơn gió nóng, bỗng một ngày bay mất
Để sông buồn, lũ trẻ chẳng ra bơi

Bến sông chiều, xa vắng tiếng đò ơi
Giờ chỉ thấy tiếng xe qua cầu mới
Cánh buồm hát, đã thay bắng tiếng máy
Biết tìm đâu tha thiết thuở ban đẩu

Tôi bước đi trong chiều tím rơi mau
Hoàng hôn gọi, những ngày xưa trở lại
Tuổi thơ ấu, chập chờn về đâu đấy
Đêm rộng dài, nghe mẹ hát à ơi

Nhớ những ngày, ra biển ngóng cha tôi
Thương đôi mắt, nụ cười hiền hậu nhất
Cơn gió lạnh tháng mười rung mái tóc
Màu da ngăm nước biển suốt một đời

Ôi quê hương tha thiết tuổi thơ tôi
Bạn bè cũ, người đi, người ở lại
Những thay đổi theo dòng đời đi mãi
Nhưng trong tim mình, quê chẳng lúc nào phai!

Sô đt liên hệ : 0965578585
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm