Poem logo
Poem logo

em ơi, trái đất vẫn tròn 2

Tác giả: Thiên Ân
EM ƠI, TRÁI DẤT VẴN TRÒN 2
Em ơi, trái đất vẫn tròn
Nên anh tin sẽ vẫn còn gặp em
Dẫu cho ngày tháng êm đềm
Đã theo cánh gió đi tìm phương xa.
Có chiều nắng nhạt sân ga
Anh nghe thương nhớ nở hoa trong lòng
Mây trôi, trời rộng mênh mông
Mà như thiếu một nhành hồng bên anh.
Từ khi lạc mất bóng hình
Mùa xuân cũng bớt tươi xinh ít nhiều
Lá vàng rơi xuống hiu hiu
Nghe như năm tháng quạnh hiu gọi người.
Anh gom nắng cuối chân trời
Đan thành sợi nhớ gửi lời yêu em
Đêm về thao thức bên thềm
Trăng nghiêng mái tóc, trăng mềm mắt môi.
Tình ta đâu đã xa xôi
Chỉ là lạc giữa một trời nhớ thương
Bởi yêu nên mới vấn vương
Bởi yêu nên vẫn tìm đường đến nhau.
Mai này dẫu bạc mái đầu
Vẫn nghe tim đập nhịp cầu tương phùng
Em ơi, trái đất vẫn tròn
Nên anh giữ trọn một nguồn yêu thương.
Ngày mai hoa lại thơm cành
Bướm say sắc nắng, trời xanh gọi mùa
Anh còn giữ giấc mơ xưa
Giữ câu hẹn cũ dưới trưa nắng vàng.
Và khi hết những trái ngang
Em về, anh sẽ dịu dàng đón em
Như sông gặp lại cánh thuyền
Như xuân gặp lại bình yên đất trời.
Ngày 21/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm