Poem logo
Poem logo

em ơi, trái đất vẫn tròn 1

Tác giả: Thiên Ân
EM ƠI TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN 1
Em ơi, trái đất vẫn tròn
Mà sao xa cách vẫn còn chia phôi
Mây chiều phủ kín chân trời
Con sông lặng chảy, một đời quạnh hiu.
Bến xưa gió thổi đìu hiu
Con đò nằm nhớ bóng chiều năm nao
Nước trôi về tận phương nào
Mà nghe thương nhớ dâng cao giữa lòng.
Trời cao mấy lớp mênh mông
Một vì sao lạc giữa dòng thời gian
Anh ngồi đếm những lá vàng
Rơi theo năm tháng ngỡ ngàng phận duyên.
Từ ngày lạc mất con thuyền
Bờ vui hóa bãi ưu phiền quạnh thưa
Hoàng hôn đọng giọt nắng xưa
Rót vào đáy mắt cơn mưa cuối mùa.
Đất trời rộng đến không ngờ
Mà sao chẳng đủ xóa mờ bóng ai
Nỗi buồn theo gió heo may
Bay qua bến vắng, bay dài sông sâu.
Bao năm tóc điểm màu sầu
Lòng còn neo một nhịp cầu nhớ thương
Người đi khuất nẻo vô thường
Để trăng lẻ bóng bên đường thiên thu.
Em ơi, còn nhớ lời ru
Một thời hẹn ước sương mù giăng giăng
Dẫu đời bể dâu khó khăn
Anh tin duyên cũ vẫn hằng đâu đây.
Một mai cuối nẻo tháng ngày
Nếu còn gặp lại giữa mây cuối trời
Xin như sông gặp biển khơi
Cho bao cách trở một đời lặng yên.
Ngày 21/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm