Poem logo
Poem logo

em ơi " để gió cuốn đi"

Tác giả: Thiên Ân
EM ƠI " ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI"
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát của NS Trịnh Công Sơn.

Em ơi " Để gió cuốn đi"!
Một hôm lệ chảy " Ướt mi " dỗi hờn
" Bên đời hiu quạnh" héo hon
" Người về bỗng nhớ" ôm đồm ngày qua

" Ngẫu nhiên" " Tình nhớ" " Tình xa"
" Tình sầu " thức ngủ" Phôi pha" nỗi lòng
" Vàng phai trước ngõ " buồn trông
" Nguyệt ca" sợ sệt " Mưa hồng " tan mau

" Bay đi thầm lặng " hôm nào ?
Trái tim " Ở trọ " cồn cào trái tim
" Ru em " đâu có ngủ yên
" Ru tình " cay đắng trăm miền, đắng cay

" Vườn xưa " chim nhả thơ ngây
Thời gian " Lặng lẽ nơi này " với ai?
Cuộc tình " Như cánh vạc bay "
Ôm chầm " Biển nhớ " những ngày bên nhau

" Này em có nhớ" hôm nào ?
" Biết đâu nguồn cội" ngày sau giẫm buồn
Tựa như " Đóa hoa vô thường "
Kể nghe " Chuyện đóa Quỳnh Hương" xa vời

" Diễm xưa " mưa nắng phai phôi
Ghét thương " Cũng sẽ chìm trôi" phương nào ?
" Hoa vàng mấy độ" rụng đau
Em cho ai " Môi hồng đào " cho ai ?

Cơn " Mưa mùa hạ" lạc bầy
Giật mình " Hạ trắng " đắng cay nghìn lần
" Sóng về đâu" vỗ lăn tăn ?
" Tình yêu tìm thấy" chiều bâng khuâng chiều

" Ru đời đã mất " quạnh hiu
" Cuối cùng cho một tình yêu" cuối cùng
" Đời cho ta thế" dửng dưng
" Một lần thoáng có" dè chừng râm ran

Giậm đi " Dấu chân địa đàng "
Nghe " Lời buồn thánh" hoang mang tâm hồn
Cho nhau một " Phúc âm buồn"
" Tôi ru em ngủ" nhện vương tơ sầu

" Xin trả nợ người" mai sau
" Thương một người" bỗng rầu rầu ruột gan
Ngày 22/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm