Poem logo
Poem logo

về đâu em ơi?

Tác giả: Nguyên Thạch
Về Đâu Em Ơi?

Thơ Nguyên Thạch

Ngày mai dông tố vây quanh cuộc đời
Cô đơn hồn gầy...buồn lắm em ơi
Đôi cánh chim di phiêu bạc rã rời
Hạnh phúc xa xăm mù thẳm chân trời.

Em đi lặng lẻ không lời từ giã
Trôi dạt phương nào như chim bói cá
Mắt buồn cô liêu thân trên ghềnh đá
Sóng vỗ trăm năm ru cơn đau buồn.

Ai đến bên em che lạnh vai gầy?
Ai ấp ủ em những chiều mưa bay?
Ai hôn lên tóc khi tình cao vút?
Ai vỗ về em nỗi đau tháng ngày.

Tìm đâu hơi ấm những ngày tuyết đông
Có ai tâm sự, lắng nghe tiếng lòng?
Thao thức canh dài cô đơn trống vắng
Ngậm ngùi lẻ loi, tình vào hư không.

Đêm đông giông tó cánh chim rã rời
Chìm trong hoang lạnh nỗi lòng chơi vơi
Thiên đường êm ái sao còn xa mãi
Mang kiếp đơn côi bước lê trong đời.

Mong qua kiếp người vô thường em ơi.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm