Poem logo
Poem logo

xót xa một góc trời

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA, MỘT GÓC TRỜI
Xót xa một cõi đi về
Rèm mi ươn ướt câu thề gãy đôi
Ngẫm thương tiếc nuối khoảng trời
Bướm ong ve vãn đôi môi đóa hồng

Xót xa khoảnh khắc chờ mong
Bến bờ kỉ niệm khơi trong thuở nào?
Xin tình quên lãng mùa sau!
Nghìn năm mây trắng cúi đầu lặng thinh

Xót xa lãng đãng tia nhìn
Ngây thơ xếp vội , một mình cút côi
Đường trần vạt nắng phai phôi
Lá vàng sướt mướt tình hời hợt đau

Xót xa bản nhạc gieo sầu
Cung đàn năm ấy sắc màu bi ai
Ai về bẻ nhánh sông dài ?
Thương mùa chim én xa bầy đã lâu

Xót xa sương khói bạc đầu
Hỏi ai bén chuyện trầu cau bao giờ?
Ngổn ngang rối rắm giấc mơ
Lỗi lầm gánh chịu hong hơ lá buồn

Xót xa mưa gió bỏ buông
Ngẩn ngơ trăm chuyện tầm thường bâng quơ
Một vùng kỉ niệm xác xơ
Đừng ru điệp khúc hững hờ xót xa
Ngày 3/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm