sông
Sông khởi nguồn từ mạch ngầm khe núi
một giọt nhỏ, rồi gom cả dòng trong
qua đá ghềnh, qua thác dữ bão giông
sông vẫn chảy, tìm đường ra biển lớn
Tuổi thơ sông là những ngày bình dị
len qua làng, ôm bóng lũy tre xanh
đón trăng lên, lặng ngắm ánh bình minh
sông ngân khúc ru ngàn đời tĩnh lặng
Lớn lên rồi, sông mang mình trải rộng
bồi phù sa cho những bãi bờ xa
nước dâng đầy, sông chẳng giữ riêng ta
chỉ mong sống cho đời thêm no ấm
Có những lúc sông cuồng phong nổi giận
cuốn đất trời, phá cả bến lặng im
nhưng khi yên, sông lại tựa trái tim
chảy mềm mại, hòa đất trời muôn sắc
Cuộc đời sông là hành trình bất tận
luôn tìm đường, luôn hướng tới mênh mông
tựa đời người, dù khó nhọc long đong
hãy như sông, vượt ngàn năm vẫn chảy.