Poem logo
Poem logo

lá vàng ... trên ... sóng bạc ...

Lá đem nhung nhớ dệt... tình thơ
Gió đón tình thơ đến bến chờ
Sóng bạc lung linh vàng sắc Lá
Cánh buồm chuyển hướng tới ven bờ.

Rồi… chiều rơi, nắng tắt sau đồi
Gió cũng theo mây về cuối trời
Còn Lá bâng khuâng… ngồi ghép lại…
Mộng đời đã vỡ, mảnh còn… tươi

Nắng hong một vạt trời êm
Mây hong một khoảng dịu mềm trên cao
Lá hong mấy chữ ngọt ngào
Gió đi ngang ghé bỏ vào vần thơ.

Vần thơ chẳng biết đợi chờ
Mà sao cứ ngóng một bờ mắt ngoan
Chiều hong nắng xuống mái hiên
Nụ hồng chúm chím bên rèm gió đưa.

Một chút trăng rằm, một chút mây
Một làn hương cũ thoảng qua đây
Xếp theo thứ tự cho vần điệu
Vĩnh viễn bên nhau trọn kiếp này.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm