tình cha . 5
Tình Cha . 5
***
Kìa một người, chẳng lời than thở,
Nắng hay mưa vẫn ở giữa trời.
Tay người như cánh buồm trước gió.
Bước chân đi vững chãi trên đường.
Người giang tay giữa ngàn bão nổi,
Người thức dậy từ mỗi sớm mai.
Người cần mẫn chẳng lời than trách,
Bao sóng gió người gánh trên vai.
Năm tháng qua đôi vai còng xuống,
Người vẫn vui sống với đàn con.
Người miệt mài cho con cuộc sống,
Dẫu tuổi đời đè xuống trên va
i.
Cha lặng lẽ không lời than thở,
Người cho đi tiếng nói yêu thương.
Nhưng chính người như hương trước gió,
Theo bóng chiều đã ngả về tây.
*
**
Khi Người đi lòng tôi tan nát,
Ôi chuyến đi mất mát đau thương.
Còn lại đây đêm trường thanh vắng,
Chẳng còn ai tranh thắng với người.
Mặt trời kia chiều rồi sẽ lặn,
Sáng sớm mai nắng lại vươn cao.
Nhưng bóng người không còn trở lại,
Cho đàn con nước mắt nghẹn ngào.
*
*
Bảo Giang.
10/26. Tình Nước tập 12
***
Khi cha ra đi. 6.
***
Khi Cha đi, cuộc đời băng giá,
Tất cả ra không, chẳng còn gì.
Kìa con đường tự nhiên xa vắng,
Không bóng người cũng chẳng tiếng chim.
Căn nhà kia có gì như khác,
Cái ghế tựa nó vẫn còn đây.
Nhưng bóngngười về đâu chẳng thấy,
Cho nắng chiều đổi lấy cơn đau.
*
**
Kìa bóng người sau bao năm tháng,
Như tình yêu nói chẳng thành lời,
Nay người đi nụ cười chẳng mất,
Vẫn theo ta trên khắp nẻo đời.
Nhớ hôm xưa tiếng gà chưa gáy,
Người đã thức chăm sóc dàn con.
Tay cuốn vở, một tay cái bút,
Dặn dò con vui bước trên đường.
Rồi mỗi chiều nắng vương đỉnh núi,
Tôi nhớ Người, nhớ tới tiếng cười.
Nhớ ánh mắt với lời âu yếm,
Cho tim lòng tìm đến yêu thương,
Tôi tung tăng bước vào cuộc sống,
Ngày tháng dài chẳng một âu lo.
Những tưởng là vạn đời nắng ấm,
Có ai ngờ một sớm cha đi.
*
**
Nay sớm chiều chỉ còn chữ nhớ,
Nhớ vòng tay cha đã ôm con.
Nhớ tình yêu người còn để lại,
Cho nước mắt chảy xuống trên tay.
Ôi, nước mắt từ đây đã muộn.
Bởi người đã... đến một phương xa.
Còn nơi đây chỉ là nỗi nhớ,
Với cô đơn phủ xuống đêm dài.
***
Bảo Giang.
5/26. Tình Nước tập 12
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Bảo Giang
|
|
|
|