chào em dưới mộ
      
      
      
      
        Mười năm trời đất chông chênh quá 
gió mỏng trăng xơ khuất cuối ngàn 
về. thấy hồn vùi. vun nấm đất 
mộng mỵ ơ hờ chảy dưới chân 
Cuộc tình lừng lẫy hôm xưa đã... 
tản mác về đâu cuộc bể dâu 
mười năm trắng xoá màu hư tưởng 
trời đất già theo. cũng bạc đầu 
Áo rách trần vai vào tuyệt lộ 
nhân gian hun hút viễn phương nào 
thắp nến đốt trầm truy vấn mãi 
ai ? hồn ma tới. cỏ lao xao 
Mười năm. tóc chắc còn xanh mướt ! 
đáy huyệt buồn tênh ủ ấp gì ? 
hay lũ côn trùng nương náu với 
đoạn trường. rỉ rích giọng tình si ? 
Em có mười năm vò võ đợi 
ta. mộng trường đồ cũng dở dang 
ngựa bon chân nản đường thiên lý 
ngược bóng hoàng hôn chửa kịp sang... 
Lỡ cuộc liên hoan đời rộn rã 
sinh ly tử biệt cũng bằng thừa 
em ơi. trái chín trên nhành mọng 
chuyện cũ mười năm. nhớ ngẩn ngơ...