bia hơi hý họa
      
      
      
      
        Quán 81, Sài Gòn, 1992
Kẻ quý phái sang giàu 
                bỗng có chút bình dân 
và ngược lại 
người khép nép kinh niên 
                bỗng có chút ngang tàng 
và ngược lại 
gã đàn ông bậm trợn, dữ dằn 
                bỗng có chút đàn bà con gái 
có nắm đấm xòe ra 
thành cái bắt tay... 
  
Mái quán ngất nghiêng toa tàu chợ 
lanh canh tiếng cụng ly 
lanh canh tiếng chìa khóa Thánh Pi-e 
mở của thiên đường nào gấp gáp 
xa 
mà gần 
hư 
mà thực... 
  
Hết thảy đều tỉnh 
hết thảy đang say 
hết thảy hao hao tỷ phú 
chín tầng ngây ngây 
  
Không gian sóng sánh óng mật 
thời gian tưng bừng trào bọt, sủi tăm 
ôi, những giấc mơ vàng 
bán giá phải chăng! 
  
Ai cũng hững hờ, ai cũng tri âm 
bốn phía buồn vui 
tràn trề 
lênh láng...