lần cuối
      
      
      
      
        lần cuối môi tìm môi 
lệ dâng nhòa mắt tôi 
giờ đây đường vắng bóng 
chỉ còn một mình tôi 
lần cuối vai bên vai 
ngổn ngang quãng đường dài 
nữa hồn sao ngang ngữa 
nữa tình rối tơ vương 
lần cuối tóc đan tay 
tình thoảng như gió bay 
nữa đời mang nhung nhớ 
buốt lạnh đôi vai gầy 
Lần cuối vạt nắng phai 
nhẹ rơi vào mắt say 
soi hồn đầ y ngơ ngẩn 
lạnh lòng nào có hay 
Lần cuối .... lần cuối thôi 
nghiêng rượu tình vội vơi 
đắng cay vào dĩ vãng 
kỷ niệm nghìn mảnh rơi 
Thăng Trầm