giọt thu
      
      
      
      
        Xin đừng viết về mùa thu
Đừng nhắc nhớ chiếc lá thu rơi rồi
Đừng giữ trong lòng tay giọt thu chiều vội vã
 
Mùa thu là đoá sen nở muộn
Người bán hàng phơi dọc phố phường
 
Mùa thu là sợi tóc phai màu
Câu thơ dài con nhện vắt tơ giăng
 
Mùa thu là nhung nhớ làm sao tả được
Cơn bão dập dồn như xé mặt đê
 
Mùa thu cho tuổi năm mươi in trên giấy những chuyện tình trẻ dại
Yêu lại một người tuổi mộng mơ
 
Xin đừng viết về mùa thu
Cho nắng cứ vàng như nắng
Cho gió khoe màu trên ngọn lá
Và câu thơ đọng mãi tình yêu