vọng về đất mẹ
      
      
      
      
        Thức trắng đêm nay về đất mẹ 
Lòng sông hiu hắt ánh trăng sâu 
Tim nghe tiếng Quốc sầu len nhẹ 
Bên bờ Non Nước suốt canh thâu 
Đường xưa in dấu nhân tình lạ 
Phai bước thời gian rũ bóng đời 
Suối lệ đoàn viên phơi nắng hạ 
Ngẩn ngơ một cõi đứng chơi vơi 
Mẹ ơi ! Tổ Quốc chia đôi ngã 
Dòng đời biển động sóng phong ba 
Thân trai đâu lẽ ngồi thong thả 
Xuôi thuyền đón gió ngắm trăng hoa 
Đêm nay thao thức về quê mẹ 
Sưởi ấm điêu linh đốt lạc loài 
Câu hò Ái Tử ru khe khẽ 
Đỉnh núi Vọng Phu hoa mộng cài . 
Vivi 
Nauy 28.8.2008