Poem logo
Poem logo

cánh võng ven sông 2

Tác giả: Thiên Ân
CÁNH VÕNG VEN SÔNG 2
Ai ru cánh võng ngày xưa
Trưa nay gió vẫn đong đưa như chiều
Mà em thì đã sang nhiều
Bến kia… bỏ lại bao điều dở dang

Ngày còn qua lại đò ngang
Anh quen đứng đợi, em sang mỉm cười
Bây giờ bến vắng lưng trời
Chỉ còn con nước đầy vơi một mình

Mẹ già vẫn nhắc bóng hình:
“Con bé dạo ấy xinh xinh đâu rồi?”
Anh nghe mà chẳng đáp lời
Nhìn ra sông rộng, mây trôi lững lờ

Tóc em một thuở bên bờ
Chạm vai một chút mà ngờ trăm năm
Ai ngờ cách một dòng sông
Mà thành xa lạ như không hẹn hò

Người ta bỏ mặc so đo
Cau trầu gom nắng , giằng co theo chồng
Anh không dám đứng bên sông
Sợ nhìn một thoáng mà lòng vỡ tan

Bóng chim vỗ cánh mây ngàn
Chở bao thương nhớ muôn vàn tin yêu
Anh ngồi xao xác mộng chiều
Nghe trong kẽ lá trăm điều bâng quơ
Ngày 10/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm