Poem logo
Poem logo

cánh võng ven sông 1

Tác giả: Thiên Ân
CÁNH VÕNG VEN SÔNG 1
Mơ màng cánh võng ven sông
Ru em má đỏ, môi hồng thơm tho
Nghe lời tóc chảy vai hờ
Thương bờ ngực trẻ, gieo thơ xếp vần

Bóng chim gọi nắng xa xăm
Rèm mi khép mở, em nằm gió đưa
Giở trang tiểu thuyết sớm trưa
Ầu ơi ngọn gió trêu đùa, dịu êm !

Hàng cây đòi hỏi tơ duyên
Đôi khi nhịn đói , gọi miền khát khao
Tâm hồn gợn bóng chiêm bao
Khoan thai nhịp võng, lá xao xác mùa

Dòng sông cá lội nhặt thưa
Ai gieo mật ngọt đong đưa lưng trời?
Mùi hương quanh quẩn muôn nơi
Điệu thơ ngày ấy góp lời cỏ hoa

Lắng nghe mát mẻ câu ca
Rong chơi trong cõi hiền hòa dấu yêu
Ru em thỏ thẻ, nuông chiều
Xốn xang, vun vén trăm điều ngọt, ngon...

Ven sông giọt nắng cười giòn
Thả đi tơ mỏng, tâm hồn bâng khuâng
Ngày 7/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm