cuối đầu
      
      
      
      
        Khép chiều nắng ngủ tà dương 
Hương đêm dịu dịu hạt sương ướp hồn 
Ngàn sao sáng giữa mênh mông 
Lung linh hồn ngát bao dung mộng ngời 
Cửa lòng mở đón tinh khôi 
Tiễn huyễn đón thực gọi mời bình yên 
Sóng êm đềm lặng mấy triền 
Hàng cây rũ tóc dịu hiền xinh xinh 
Sông đen huyền ảo phiêu linh 
Ru người vỗ giấc thanh bình tháng năm 
Ru trăng về lại giữa rằm 
Ru thuyền vạn ngả dạt thăm bến bờ 
Kinh khuya theo gió thoảng hờ 
Ru người du lãng những giờ nghỉ ngơi 
Mỉm cười an giấc bồi hồi 
Môi thanh thanh nở nụ cười uyên nguyên 
À ơi ! trầm lắng vô biên 
Thinh thinh lặng lặng phiền phiền xuôi xuôi 
Yên theo đêm - ánh sao ngời 
Lặng theo sương mát thắm tươi cõi ngày 
Quên phiền tâm sáng thơ ngây 
Xuôi theo dòng nước bèo mây thanh đồng 
Đêm neo về ở bên sông 
Giờ đầu tiên, phút cuối cùng như nhau! 
tháng năm hai không không sáu