mưa rơi nhớ người
      
      
      
      
        Mây ngang buồn phủ chốn băng ngàn 
Hồn đau trĩu nặng gió đưa sang 
Mưa rơi phố cũ cung sầu lặng 
Tìm nhau mấy phố mảnh trăng tàn? 
 
Dư âm chưa đủ để gần nhau 
Chỉ đủ hong đêm tóc ngã màu 
Mơ gì cũng lắm lần hụt hẩng 
Gọi nhau mấy phố đoạn đời sau? 
 
Kỷ niệm trong tay chỉ rũ buồn 
Chờ nhau thác đổ mấy mùa vương 
Dậm trường đã mấy lần mỏi mệt 
Hơi trao mấy phố những đoạn trường? 
 
Thôi đã xa rồi bến tình thơ 
Buồm thương chẳng bọc khúc trời mơ 
Tay chèo ru mãi dòng đời vắng 
Yêu nhau mấy phố cũng đành hờ . 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt