Poem logo
Poem logo

những điều không có thể

Tác giả: VVKH
Em qua tuổi trăng tròn rồi trăng khuyết
Bởi tình tôi bất diệt với thời gian
Sau những lần thức trắng với đêm hoang
Tôi mỏi mệt giửa ngút ngàn cuộc sống

Như ghềnh thác cuốn trôi về biển rộng
Chỉ mang theo hình bóng của núi rừng
Những nổi đau từ thuở ấy chưa từng
Nay lở loét xác thân như mục rả

Nét xuân tàn nhường ngôi cho nắng hạ
Đễ thu về cành lá trụi thân cây
Mùa đông về chừng nghe gió heo mai
Đời là thế tháng ngày như rên xiết

Còn đâu nữa những chiều xưa mắt biếc
Đã tàn phai vì khắc nghiệt buông xuôi
Dấu yêu xưa trơ trọi giửa lòng người
Để thương ghét sụt sôi vì khát vọng

Còn không em giửa đêm dài lắm mộng
Khúc tự tình soi bóng với quạnh hiu
Vui bao nhiêu nổi buồn lại quá nhiều
Chờ đợi mãi những điều không có thể

(Tháng 12.2014 Mùa đông)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm