Poem logo
Poem logo

ừ thi...

Tác giả: Hoa Tím Buồn
Ừ thì… anh là gió, em là mây
Hai ta gặp gỡ, hết ngày rồi tan
Đêm ru muộn giấc, mơ màng
Tơ lòng thầm hỏi, sao mang mênh buồn

Ừ thì… anh là nhớ, em là thương
Song song thẳng mãi một đường mà đi
Sợ mưa nên nắng lầm lì
Bỏ qua cơn khát, mỗi khi oi nồng

Ừ thì… anh là tuyết, em là đông
Nửa nghiêng vai lạnh, nửa hong chưa đầy
Để quên con chữ hao gầy
Ghép xuôi ghép ngược, đâu hay lạc vần

Ừ thì… em đi trước, anh theo gần
Bâng quơ đôi bận, tưởng cần có nhau
Nào ngờ, kẻ trước người sau
Gần trong gang tấc, xa nhau... xa hoài…


Hoa Tím Buồn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm