Poem logo
Poem logo

nỗi niềm

Tác giả: Hoa Tím Buồn
Nỗi niềm nào, ở mãi trong em
Mưa nắng gió, ru mềm đôi bận
Sao em không mở lòng đón nhận
Như thể tình đầu chẳng phân vân

Nỗi niềm nào, để em ru ngân
Câu vọng cổ buồn thương da diết
Đôi ngả chia li, phương trời cách biệt
Để lỡ cung đàn, mải miết từ tâm

Nỗi niềm nào, hoài vọng xa xăm
Như cổ tích, nghìn năm hờn dỗi
Tình yêu nhân loài, phải đâu là cái tội
Em dối lòng mình… đỗ lỗi tại người dưng.

Tháng 12/2014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm