dối trá đủ rồi
Dối trá đủ rồi
những lời đường mật không che nổi vết gãy.
Những ánh mắt lảng tránh
như mây mờ che khuất ánh mặt trời.
Đủ rồi
những chiếc mặt nạ đổi thay theo ngày tháng
những lời hứa mỏng manh như lá khô
rơi rụng trước gió đời lạnh lẽo.
Sự thật
dẫu sắc nhọn như lưỡi dao
vẫn dễ chịu hơn màn kịch kéo dài mãi
đốt cạn niềm tin trong lòng người.
Dối trá
chỉ xây được lâu đài trên cát
sóng đến tất cả cuốn trôi
chỉ còn lại nỗi trống rỗng lạnh lùng.
Đủ rồi
hãy để trái tim nói lời chân thật
dẫu khắc nghiệt nhưng không lừa dối.
Vì chỉ có sự thật mới là nơi ta đứng vững
trong cơn bão của cuộc đời.