Poem logo
Poem logo

tình xuân

Tác giả: Phuong Vuong
Hoàng hôn chiều xuống mây mờ
Đường về hoang vắng, thẫn thờ trời mây
Gió đưa nhẹ lướt hàng cây
Bụi vươn tà áo, bay bay ráng chiều.

Em tôi mong nhớ đợi chờ
Thương ai lá rụng, hững hờ chiều sương
Thương người chẳng biết em thương
Cho em buồn tủi, đêm trường lẻ loi.

Để sầu gối chiếc đơn côi
Hàng mi ướt đẫm, trăng soi héo mòn
Làm cho hương sắc hao mòn
Tháng năm đằng đẵng có còn tuổi xuân.


Mong rằng em vui đón xuân
Thương yêu đang đợi, tình xuân vẫy chào
Mừng em hoa nở đón chào
Chúc em hạnh phúc, tình nào thủy chung.

Rồi xuân vẫy gọi tình yêu
Mình quen hôm ấy, một chiều xuân về
Đôi ta hẹn ước câu thề
Yêu thương hạnh phúc, một bề bên nhau.

Sắc son một dạ ngọt ngào
Yêu nhau nồng thắm, dạt dào yêu thương
Một đời dệt mộng uyên ương
Đời vui em nhé, thiên đường tình ta.



Phuong Vuong
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm