Poem logo
Poem logo

anh có biết...

Tác giả: Timbuondoncoi
Anh có biết ngày cũng giống như đêm
Đối với em chẳng có gì khác biệt
Vẫn hoài nhớ thương, vẫn hoài nuối tiếc
Cho cuộc tình đã mải miết trôi xa

Anh có biết rằng những tháng ngày qua
Thu đã tàn khi mùa chưa thay lá
Mùa sang mùa nối tiếp nhau vội vã
Bỏ mặc em đứng lại giữa dòng đời

Anh có biết chỉ một tiếng mưa rơi
Cũng làm đau trái tim em vụn vỡ
Cũng gầy hao những đêm dài trăn trở
Khóc hay cười cũng chỉ một mình em

Anh có biết đằng sau những lặng im
Là bão lòng đang chực chờ nổi sóng
Là lửa thiêu miền sa mạc rát nóng
Là giá băng của hàng triệu mùa đông

Anh có biết... anh có biết hay không?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm